Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

1232 - Tình Mình

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Người ta cưới bạc cưới vàng
Mơ về đến cõi thiên đàng chẳng tan
Tình mình - nhẫn cỏ, chứa chan
Răng long đầu bạc chẳng tàn chẳng đau.

20 - 4 - 2013*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Tình Mình (Hoanghoon)
  • Tình Mình Bây Giờ.. (HoaTiNa)
  • Tình Mình Giờ Chia Xa (Xixaxixon)
  • Tình Minh... (Hoanghoon)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Vỗ Mặt Trời
  • Dang Dở
  • Xuân Trong Nỗi Nhớ
  • Vẫn Theo Đà Xu Hướng Âm Nhạc Khoảng Thời Gian Dài
  • Nỗi Buồn Mình Tôi
  • Điều Có Thể Xảy Ra !
  • Cõi Nhàn
  • Cửa Đang Khép...
  • Thế Là
  • Đậm Nhớ Hoài
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thông Văn Chương
  • Trần Minh Bảo
  • Dung Thị Vân
  • Du Mục
  • Mộng Tuyết
  • Here & Now
  • Triều Sương
  • Ngã Du Tử
  • Đoàn Thế Thanh
  • Phạm Văn Long
©2025 - CungThuGian.com