Tình Minh...

Tác giả: Hoanghoon

TÌNH MÌNH

Anh em đi giữa cuộc đời
Chúng mình tần tảo ngọt lời yêu thương
Khó khăn cuộc sống ngày thường
Nụ cười che giấu vẫn vương nét sầu

Đắng lòng ánh mắt trao nhau
Tình yêu chung thủy tươi màu thiên thanh
Nhiều lần bước mệt tròng trành
Lòng luôn kiên nhẫn lướt nhanh sóng đời

Đường dài có lúc buông lơi
Niềm tin sâu sắc tình vơi đổ đầy
Nét nhăn vẻ đẹp đọng đây
Ơn sâu nghĩa nặng dựng xây gia đình

Khổ đau ngồi xuống lặng thinh
Trút từng gánh nặng vai mình nhẹ đi
Thở dài ít gặp, mấy khi?
Em nguồn nước mát xuân thì đời anh

Nợ em những sợi tóc xanh
Sợi bạc sớm, thành ý nghĩa hy sinh
Nói sao nguyên vẹn chữ tình?
Dẫu không đơn giản cố hình dung ra.

hoanghoon

*
Chưa phân loại
Uncategorized