Xuân Vắng Nhà

Tác giả: Ngấn Lệ Sầu

Xuân này không giống những xuân xưa
Con trực tết nơi núi rừng u tịch
Nhớ mẹ cha nhớ em da diết
Lòng con buồn nỗi nhớ ngày mưa...
Xuân này nhà mình đón tết có như xưa
Vắng bóng con chắc cha buồn lắm nhỉ
Và em con biết có còn suy nghĩ
Xuân này buồn vì vắng bóng anh trai...
Và còn em, người vợ tương lai
Có nhớ anh khi ngày xuân xa cách
Có thương anh nơi núi rừng hiu quạnh
Rồi tự dặn lòng: tất cả bởi ngày mai...
Con ở đây,miền đất hứa, tương lai..
Có bạn bè, anh em, đồng chí
Sao lòng con vẫn không ngừng suy nghĩ
Tết sum vầy, xuân ấm, khó phai ...
fb: Kimcuong Pham
Chưa phân loại
Uncategorized