Xót Thương

Tác giả: Lê Tấn An

XÓT khơi lại những hình bóng cũ.
THƯƠNG hồng nhan chớm nụ xuân đầu.
MỘT đời khổ cực nông sâu.
CÁNH nghiêng sắc tuyệt qua cầu tử sinh.

HOA bổng héo duyên tình đến muộn.
TÀN theo dòng nước cuốn thời gian.
PHÙ sa bể chớp nguyệt tràn.
DU ngoạn cung đàn giã biệt tuổi xuân.

GIỮA dương thế trầm luân ảo mộng.
CHỐN trần ai cuộc sống đoạn trường.
TRẦN miền một kiếp thê lương.
GIAN gian vất vã bước đường thương đau.

BÃO mưa suốt lòng nhàu buốt lạnh.
BÙNG bụi đời nghiệp cảnh lầm than.
XÓT THƯƠNG MỘT CÁNH HOA TÀN.
PHÙ DU GIỮA CHỐN TRẦN GIAN BÃO BÙNG.

Sr.06.12.16.

KIẾP HOA BUỒN
Họa nguyên vận

XÓT trong dạ cô phòng ủ rũ
THƯƠNG đóa hồng héo nụ còn đâu.
MỘT thân khổ ái lụy sầu.
CÁNH nhung tàn úa nát nhàu kém xinh

HOA chẳng đẹp như mình mong muốn
TÀN thu rồi đông cuộn mây tan
PHÙ dung sớm nở tối tàn.
DU hành nhân thế lệ chan nhiều lần

GIỮA trần tục phù vân trống rỗng
CHỐN bể trần cuộc sống tai ương
TRẦN ai khổ lụy khôn lường
GIAN truân đón nhận thiện lương vạn màu

BÃO tố ập làm sao trốn tránh
BÙNG mấy lần lâm cảnh nguy nan
XÓT THƯƠNG MỘT CÁNH HOA TÀN.
PHÙ DU GIỮA CHỐN TRẦN GIAN BÃO BÙNG.
Hà Thu
.06.12.16.

Hoạ
__________ THƯƠNG KIẾP HỒNG NHAN __________

---"---

XÓT niềm nỗi cuộc đời con gái
THƯƠNG lỡ lầm phận mãi gieo neo
MỘT thân chống chọi tay chèo
CÁNH hồng chao đảo cuốn theo biển đời

HOA chớm nụ bỗng rơi nghiêng ngã
TÀN cuối thu úa cả xuân nồng
PHÙ vân huyễn ảo giữa dòng
DU hành thế tục hư không một mình

GIỮA muôn nẻo ai khinh rồi ghét
CHỐN quê người nghèn nghẹt dối gian
TRẦN ai lắm nỗi vô vàn
GIAN truân vất vả lệ tràn mỗi đêm

BÃO đâu tới bên thềm khe khẽ
BÙNG cuốn lùa một vẻ hồng nhan
XÓT THƯƠNG MỘT CÁNH HOA TÀN.
PHÙ DU GIỮA CHỐN TRẦN GIAN BÃO BÙNG.

Hoàng Minh Hằng
VĐN_HN 06. 12. 2016.
Chưa phân loại
Uncategorized