Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xót Thương

Tác giả: Nguyễn Thị An Giang

Ngồi buồn xem lại thơ tình cũ.
Cảm thấy xót xa lẫn muộn phiền.
Vẫn cố quên đi - Nhưng chẳng được.
Nên đành nhớ mãi - Lẽ đương nhiên.
Nhớ thương luyến ái - lòng say đắm.
Yêu hận ngây say - dạ ngả nghiêng.
Những vết hằn sâu trong ý thức.
Làm sao lấy lại thuở bình yên.
Nguyễn Thị An Giang
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trong Mắt Anh
Thơ tương tự
  • Xót Thương (Lê Tấn An)
  • Xót Thương (Hoanghoon)
  • Xót Thương (Trần Minh Hiền)
  • Xót Thương (Trái Tim Hóa Đá ( Phạm Thái Vinh ))
  • Xót Thương Hồn Một Trẻ Thơ (Hồng Dương)
  • Xót Thương Hồn Trẻ Thơ (Hồng Dương)
  • Xót Thương Mẹ (Lê Trọng Nguyễn Thị Nga)
  • Xót Thương Xa (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Xót Thương Đất Nước Tan Hoang (Donna Mai Hồng Thu)
Thơ bạn muốn xem
  • Sao Không Đến Sớm
  • Bình Yên...em Ở Đâu!
  • Mưa Xứ Huế
  • Đồng Tháp Duyên Quê
  • Bên Ghềnh Đợi Trăng
  • Có Những Thứ Biết Tốt Mà Không Chọn
  • Hiu Hắt Thời Gian Tan Tác Sông Hồ
  • Đợi Ánh Xuân Nồng
  • Đời Người
  • Vô Tình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nhà Thơ Buồn
  • Mai Hoàng Lân
  • Quách Xuân Sơn
  • N3 Nguyễn Ngọc René
  • Vĩnh Nhất-tâm
  • Nguyễn Nhựt Hùng
  • Giotnangmuathu2007
  • Huyandrics
  • Dương Thế Quang TNXP
  • Hoa Thuỷ Vu
©2025 - CungThuGian.com