******** Xa Cách. *********

Tác giả: Phạm Thanh Hà

******** XA CÁCH. *********
Xướng: Phạm Thanh Hà
Giờ này người đã biệt nơi đâu
Để lại tim tôi một khoảng sầu
Chốn đó tình vơi môi héo úa
Nơi đây nghĩa cạn tóc phai màu
Bao năm ân ái lòng chua xót
Một phút mặn nồng dạ đớn đau
Vẫn biết riêng mình ôm tiếc nuối
Nghìn trùng ta mãi gọi tên nhau.
----- ---- ---- -------
họa : Y ĐỀ
̀
Ruổi bước tìm Thu em ở đâu ?
Ta nghe trong gió tiếng ai sầu
Thẩn thờ nắng nhạt chiều phai sắc,
Ngơ ngẩn mây u tối ám màu
Ủ rủ tình chung hoài ái nhớ ?
Âu sầu nghĩa trước mãi ân đau
Người đi hỏi đó trăng bao mảnh?
Khiến khổ riêng thầm_bởi nhớ nhau
Tg: Tinminh Huynh
---- ----- ----- -----
Họa: TIẾC NUỐI
Héo hắt tìm em biết ở đâu
Thu qua gió lạnh níu thêm sầu
Ngày xưa nhớ lại càng thêm nhớ
Tiếc nuối tình sâu lấp vẫn sâu
Nhớ lúc mặn nồng... đông lại ấm
Chia tay hạ đỏ... rét trên cầu
Giờ đây quạnh quẻ mình hiu hắt
Nghiệt ngã sao đời lại mất nhau...
VH 16.07.15
Chưa phân loại
Uncategorized