Viết Cho Em Không Chỉ Một Bài Thơ

Tác giả: Ngược Miền Thương Nhớ

Ai đã từng rung động bởi hồn nhau
Xin hãy nói với em tôi là người dừng bước
Bởi chỉ muốn dành cho em nguyện ước
Sống bên người hạnh phúc sẽ hơn tôi
.
Nếu một mai ngọn lửa tắt đi rồi
Em hãy tin bình minh sẽ đến
Sẽ lung linh sắc mầu tơ yêu bện
Em bình an xuống phố với nụ cười
.
Nếu hôm nay bên thềm giọt mưa rơi
Em hãy nhớ ngày mai trời ngập nắng
Bởi chính em là vạn niềm hi vọng
Để nhân gian khắp chốn đợi chờ
.
Nếu ngày mai tôi chưa kịp đăng thơ
Thì em hỡi đêm nay tôi đang viết
Chỉ có khác là không câu ly biệt
Vì trong tim mãi mãi có em rồi.
Phạm TD Hương - 05/06/2018
Chưa phân loại
Uncategorized