Viết Cho Em

Tác giả: James Jee

Viết tặng Hạ Âu...

Tôi gặp em
Trong một đêm thèm thuồng và khao khát
Rồi từ đó cuộc đời em tan nát
Lỗi lầm này nghe đắng chát bờ môi

Em là ai tình ôm ấp đơn côi
Cuộc đời em là cuộc đời trôi nổi
Để cuối đời cằn cỗi
Để lại người tình với nỗi nhớ thiên thu

Em vì tôi còn tôi thật là ngu
Cứ như thế chìm đắm trong tù tội
Rồi một lần nông nổi
Mất em rồi thôi tất cả hóa hư không

Cuộc đời em sao có lắm long đong
Nhớ mãi mãi trong lòng - em: Vĩnh Viễn
Mặt trời hè quyến luyến
Em đi rồi tôi nguyện mãi khắc ghi
Chưa phân loại
Uncategorized