Viết Cho Em (1)

Tác giả: Peter Hy Tấn

Tôi khác em!
Em luôn cười khi gặp người khác
Nhưng lòng em bao nỗi sầu thắt chặt
Khuôn mặt tôi luôn nghiêm nghị, im bặt
Chẳng biết cười dẫu chụp hình tự sướng
Vì với tôi, chẳng bao giờ cười gượng
Nếu quá đau, nhậu xỉn rồi thôi.

Em khác tôi...
Bởi hằng đêm em buồn và khóc
Tự dằn mình bao lo âu nặng nhọc
Tôi lại giải sầu bằng lời thơ quen thuộc
Ngắm sao trời hóng gió để tìm quên

Ta khác thêm...
Khi hai nẻo đường ngược lối
Cái vô tư cũng trở nên mệt mỏi
Lúc vô tình chạm phải, tim đau

Ta lại giống nhau...
Khi vì yêu mà ngày đêm trăn trở
Luống cuống chân tay, rối luôn hơi thở
Cùng nhịp đập. Chợt tim vỡ thành mưa!

Ta hết chưa?!
Thứ gọi là luyến lưu tình cảm
Tôi cứ sợ sau này mình va chạm
Miệng chẳng cười lòng lại ngàn đau...

Rồi ta lại khác nhau
Khi nẻo em đi có người bên cạnh
Đẩy bước tôi vào nơi hiu quạnh
Lối người ta chỉ thấy mỗi mùa đông
...
Tôi với em
Đều hy vọng đời mình hạnh phúc.
Nhưng tôi khác em.
Vì những nẻo đường xuôi ngược
Vẫn hằng mong ơn phước hết cho em.

14.07.2015
Chưa phân loại
Uncategorized