Viết Cho Em

Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp

Đêm qua anh chẳng ngủ
Nỗi nhớ dồn về em
Chỉ muốn được ôm thêm
Rồi thì thào âu yếm.
.
Chỉ mong em mau đến
Ríu rít kể chuyện lòng
Để anh thôi trông ngóng
Một nụ hôn em trao.
.
Nhớ lắm giờ làm sao
Ngồi viết thơ thôi nhỉ
Hay là ghi nhật ký
Rồi đọc lại em nghe.
.
Khi hôm em đi về
Anh đứng nhìn lâu lắm
Cám ơn em thầm lặng
Mang hạnh phúc về đây.
.
Anh chỉ muốn nắm tay
Ghì sâu trong nỗi nhớ
Để khi bên nhịp thở
Có lúc sẽ không đều.
.
Anh nhớ em thật nhiều
Từ nụ cười-ánh mắt
Một ngày không gặp mặt
Anh ăn ngủ nào yên.
.
Nhớ lắm đôi môi huyền
Cười tươi trong nắng sớm
Hãy giữ nhé vẹn nguyên
Những khi ta mặn nồng.
.
Cứ mãi gọi vợ-chồng
Để ấm lòng nhau nhé
Bao điều em chưa kể
Anh nhận về riêng anh.
.
Bình yên trong an lành
Ngắm nhìn em rạng rỡ
Nhưng rồi anh lại sợ
Mất em trong dỗi hờn.
.
Hôm nay anh yêu hơn
Vì em là duy nhất
Một ngày dù anh bận
Vẫn mong nhìn thấy em.
.
Chỉ muốn được ôm thêm
Rồi thì thào âu yếm
Đêm qua anh chẳng ngủ
Nỗi nhớ dồn về em./.

30/8/2018
Chưa phân loại
Uncategorized