Vết Thương

Tác giả: Thiên Ân

VẾT THƯƠNG
Anh đã gieo em một vết thương
Ngày đêm nhung nhớ ở cuối đường
Ấp a ấp úng khi gần gũi
Khi vắng nhau rồi rối tơ vương

Bóng đè hàng cây những thực hư
Thuở ấy thương nhau sợ tạ từ
Góc trời bảng lảng hoàng hôn rụng
Nghiêng một trời yêu một tiếng ừ

Bốn mùa chim chóc nhả thanh âm
Ôm giọt xót xa héo tơ tằm
Bức màn vun vén lơ thơ mỏng
Ai mở cửa lòng hứng bâng khuâng?

Gọi nhau khản giọng chốn xa xôi
Vết thương nhức nhối hết quãng đời
Kỉ niệm tan mau màu hư ảo
Rớt xuống đời em mộng chơi vơi
Đêm 20/6/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized