Chiếc Bóng Đời Em

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Anh vẫn biết...đường tình là dâu bể
Nhưng với lòng em thề hẹn sắc son
Dẫu chờ nhau hay đưa đón mỏi mòn
Nơi cuối biển đầu non không thay đổi.
Em đừng nhớ những lời khi trăn trối
Hãy về thôi tìm lối thoát riêng mình
Anh bây giờ...nơi chín suối thần linh
Làm sao giữ ân tình...bên nhau nữa.
Đường anh đi...đất trời...vừa trót lựa
Nên trả thời chan chứa thuở mình yêu
Còn thương anh em hãy hiểu một điều
Bóng đã bước liêu xiêu cùng mưa gió.
Chỉ thương em...thân cò luôn vàng vỏ
Thời gian trôi vẫn đứng đó mong chờ
Vấn vương nhiều...về mở lại trang thơ
Rồi viết tiếp! yêu nhớ nhiều chiếc Bóng.
29.02.2016
Chưa phân loại
Uncategorized