Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vết Thương

Tác giả: Quan Dương

Trái tim phải gió lôi thôi
Bỗng nhiên trở chứng đâm chồi nẩy xuân
Ngờ đâu em đã có chồng
Bao nhiêu mộng tưởng hoá thành nỗi đau

Ly thì cạn. Buồn thì sâu
Trái tim lì lợm cứng đầu khó tha
Rượu vào sầu chảy ngược ra
Vết thương chẳng chịu héo da. Thiệt tình


Quan Dương
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ngửi Buồn
  • Nhớ
  • Còn Mãi Một Buổi Chiều Trong Tôi
  • Nhớ Nhà
  • Nhớ Ngược
  • Nói Chuyện Cùng Chiếc Xe Cũ
  • Cuối Năm Nhớ Bạn
  • Trú Mưa
  • Dấu Xưa
  • Dế Cồ Và Dế Ốc Tiêu
Thơ tương tự
  • Vết Thương (Nguyễn Nhật Ánh)
  • Vết Thương (Gopdauinfo)
  • Vết Thương (Thái Thăng Long)
  • Vết Thương (VVKH)
  • Vết Thương (Thiên Ân)
  • Vết Thương 30/4 (Donna Mai Hồng Thu)
  • Vết Thương Bốn Mùa (Thiên Ân)
  • Vết Thương Lòng (Khánh Quỳnh)
  • Vết Thương Lòng (Hồng Dương)
  • Vết Thương Lòng (Thiết Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Tao - Mày - Nó
  • Hai Đường Nhan Sắc
  • Thức Giấc
  • Truyện Thơ Cổ Tích Mâm Cúng Có Rượu Chè
  • Trăng Non Sớm Nhạt Nhoa.
  • Hẹn
  • Cát Bụi
  • Đêm Khuya Thanh Vắng Như Tờ
  • Xuân Tới
  • Chiều Thu Trên Đỉnh Nam San
Nhà thơ bạn muốn xem
  • HẠO VŨ
  • Trần Quốc Thịnh
  • Đoàn Thị Lam Luyến
  • Tôn Thất Mệnh
  • Huy Dung
  • Tâm Thường Định
  • Nguyễn Ngọc Hoàng
  • Thanh-thanh
  • Trần Xuân Thái
  • Long Nguyễn
©2025 - CungThuGian.com