Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vết Thương

Tác giả: Gopdauinfo

Có phải chiều nay lạ lắm không?
Một người quay mặt một người trông
Nói gì đễ hiểu người không hiểu
Làm trái tim rơi giọt máu hồng

Người có biết tôi vẫn nhớ mong
Chỉ một lời thôi tận cỏi lòng
Rằng có yêu tôi đừng hờ hững
Cuộc tình sao vẫn mãi long đong

Chiều tháng 5.2014
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ tương tự
  • Vết Thương (Nguyễn Nhật Ánh)
  • Vết Thương (Quan Dương)
  • Vết Thương (Thái Thăng Long)
  • Vết Thương (VVKH)
  • Vết Thương (Thiên Ân)
  • Vết Thương 30/4 (Donna Mai Hồng Thu)
  • Vết Thương Bốn Mùa (Thiên Ân)
  • Vết Thương Lòng (Khánh Quỳnh)
  • Vết Thương Lòng (Hồng Dương)
  • Vết Thương Lòng (Thiết Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Nghe Tiếng Chim Kêu
  • Hà Nội Mùa Cây Thay Lá
  • Em Lại Tự Do
  • Sao Mời
  • Đồng Quê Vào Hạ
  • Bến Sông Mây Chấm Nét
  • Hãy Cho Nhau Tất Cả Những Ngạt Ngào
  • Thơ Cho Cây Trúc
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (297)
  • Thoáng Hương Bay...
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bình Minh
  • Minh Nghĩa
  • Ngô Quốc Việt
  • Anh Tài Fb:antaluu
  • Nguyễn Thảo Lâm
  • Hoàng Thanh Tâm
  • Hạnh Oanh Phạm
  • Nguyên Thanh
  • Tâm Vô Lệ
  • Trần Viết Minh
©2025 - CungThuGian.com