Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khắc Khoải 1

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Nguyện ý duyên ta ái nghĩa trồng
Bên đời khỏa lấp những niềm mong
Lời Yêu mấy bữa hình như nhạt
Tiếng nợ dăm hôm những tưởng nồng.
Lặng lẽ riêng mình luôn mỏi ngóng
Âm thầm chỉ hắn mãi chờ trông
Vì đâu thổn thức rồi hy vọng
Để kẻ phương xa phải quặn lòng.
16/9/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Khắc Khoải (Nguyên Hữu)
  • Khắc Khoải (TamMuội)
  • Khắc Khoải (Hồng Dương)
  • Khắc Khoải (Hạ Lan)
  • Khắc Khoải (Trần Đại - Trandaik)
  • Khắc Khoải (Phạm Thu Hạnh)
  • Khắc Khoải (Đỗ Mỹ Loan)
  • Khắc Khoải (Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ))
  • Khắc Khoải (YÊU THOÁNG QUA)
  • Khắc Khoải (Nguyễn Khắc Thiện)
Thơ bạn muốn xem
  • Cạn Chén Sầu Vơi
  • Từng Tia Nắng Nhạt Phai
  • Vẫn Chỉ Mình Ta
  • Giữ Trọn Tình Quê
  • Ghen
  • Tự Tình Một Thuở
  • Em Đợi Chờ Ai?
  • Ngập Cánh Đồng Mênh Mang
  • Chờ Chồng
  • Trăng Trên Tóc
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vưhungviet
  • Đào Thi Thi
  • Mì Ngố
  • Nguyễn Tâm Hàn
  • Bình Nguyên Trang
  • Tâm An
  • Sc
  • Dương Lam [vophubong]
  • Duy Đoàn
  • V7 Thương
©2025 - CungThuGian.com