Khắc Khoải

Tác giả: Phạm Thu Hạnh

Có một mùa hoa bưởi cứ mênh mang
Nặng lòng ai khi đi về con phố
Ngõ vắng thân quen chứa ấu thơ ngày nhỏ
Nghe mong manh hạnh phúc lại ùa về

Nơi âm thầm có người mẹ chân quê
Chắt chiu những tinh khôi của trời đất
Trao cho con thứ tình yêu ngọt mật
Cất chua cay, mặn đắng giấu bên mình

Đến hôm nay chỉ còn lại bóng hình
Thương rưng rức, tim lại cồn cào nhớ
Có cái "Lẫn" đã thôi ngừng trăn trở
Để mồ côi cái "Tỉnh" cứ đợi chờ

Mẹ luôn về trong con mỗi cơn mơ
Vẫn gầy guộc đôi bàn tay nứt nẻ
Vết chân chim mắt mẹ sao buồn thế
Lại lo con có gánh nổi cuộc đời

Cõi vĩnh hằng mẹ có biết, mẹ ơi
Con vẫn cứ chờ mẹ như xưa ấy
Vẫn cứ mong như mẹ đi chợ vậy
Khắc khoải bên hiên, nay vẫn đợi mẹ về....
Chưa phân loại
Uncategorized