Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khắc Khoải

Tác giả: TamMuội

Khắc Khoải

Khi xưa tuổi trẻ thích nô đùa
Rải chữ yêu bừa tợ bán mua
Đã khiến nhiều người buông sợi chát
Làm cho lắm kẻ thấm dòng chua
Ngày nay chững chạc luôn suy ngẫm
Dạo ấy ngu ngơ mãi động khua
Quả nghiệp đà gieo từ thuở trước
Giờ mang khắc khoải xám mây lùa!

December 14, 2018
Tam Muội
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phó Mặc Số Phần
  • Đêm Tàn Nhớ Nội
  • Mộng Vỡ
  • Giận Thương Chỉ Thế
  • Khép Mộng Vào Thơ
  • Mùa Thu Mộng
  • Dã Ngoại Vương Sầu
  • Lời Của Trái Tim
  • Gửi Bạn Đồng Thuyền
  • Khoảnh Khắc Bên Thầy
Thơ tương tự
  • Khắc Khoải (Nguyên Hữu)
  • Khắc Khoải (Hồng Dương)
  • Khắc Khoải (Hạ Lan)
  • Khắc Khoải (Trần Đại - Trandaik)
  • Khắc Khoải (Phạm Thu Hạnh)
  • Khắc Khoải (Đỗ Mỹ Loan)
  • Khắc Khoải (Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ))
  • Khắc Khoải (YÊU THOÁNG QUA)
  • Khắc Khoải (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Khắc Khoải (Nguyên Thạch)
Thơ bạn muốn xem
  • Một Hình Bóng
  • Gởi Tháng 9
  • Nỗi Niềm Đêm Nay
  • Hãy Để Quá Khứ Chìm Trong Bí Mật
  • Tôi Yêu
  • Anh Đi Rồi Cây Bút Bỗng Mồ Côi
  • Hạt Lạ
  • Đem Sa Ngã
  • Đêm Thánh Ca Buồn
  • Cô Hàng Hoa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Võ Phiến
  • Vô Thường
  • Hư Vô
  • Phan Minh Mẫn
  • Godauinfo
  • Trương Nhật Nguyễn
  • Trần Ai
  • Thanh Hữu
  • Như Phương
  • Trần Hoàng Vy
©2026 - CungThuGian.com