Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khắc Khoải

Tác giả: Nguyễn Khắc Thiện

Dẫu biết đông tàn hoa lại nở
Mà lòng trống vắng cõi hư không
Dẫu biết em đi không ngoảnh lại
Mà lòng khắc khoải mãi chờ trông./.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tâm Sự Bạn Già
  • Năm Mới Chúc Nhau
  • Lên Yên Tử
  • Ước Gì
  • Gió
  • Đông Tàn Hoa Lại Nở
  • Nguyễn Phú Trọng Ra Tay Dẹp Loạn
  • Cướp Ấn Đền Trần
  • Mùa Hè Trời Đất Tuyệt Vời Biết Bao
  • Hoa
Thơ tương tự
  • Khắc Khoải (Nguyên Hữu)
  • Khắc Khoải (TamMuội)
  • Khắc Khoải (Hồng Dương)
  • Khắc Khoải (Hạ Lan)
  • Khắc Khoải (Trần Đại - Trandaik)
  • Khắc Khoải (Phạm Thu Hạnh)
  • Khắc Khoải (Đỗ Mỹ Loan)
  • Khắc Khoải (Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ))
  • Khắc Khoải (YÊU THOÁNG QUA)
  • Khắc Khoải (Nguyên Thạch)
Thơ bạn muốn xem
  • Trời Cho Không!
  • Lời Nguyện Của Giọt Ban Mai
  • Khung Tình
  • Sự Đời
  • Tan Vỡ
  • Sách Và Tôi
  • Ý Người , Ý Trời
  • Ông Cử Nhu
  • Mưa Rằm Tháng Tám
  • Lọn Tóc Vợ Hiền
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Học Trò Nhỏ
  • Thanh Thanh Ngọc
  • Kimrbl
  • Bình Minh
  • Minh Nghĩa
  • Ngô Quốc Việt
  • Anh Tài Fb:antaluu
  • Nguyễn Thảo Lâm
  • Hoàng Thanh Tâm
  • Hạnh Oanh Phạm
©2026 - CungThuGian.com