Vết Thương Bốn Mùa

Tác giả: Thiên Ân

VẾT THƯƠNG BỐN MÙA
Vết thương bốn mùa nhức óc
Run run cung bậc bỗng trầm
Châm đau dấu tình cô độc
Nửa mùa lệ đá đôi chân

Vết thương bốn mùa lười biếng
Xót thương cay đắng thịt da
Nỗi lòng canh khuya tan biến
Chạy trong hư ảo nhạt nhòa

Vết thương bốn mùa trăn trở
Cơn đau thức trắng dày vò
Gió lạnh đêm nay mấy độ?
Đêm sâu rách rưới co ro

Vết thương bốn mùa lừa dối
Thiện ác ranh giới mong manh
Gái trai yêu nhau nào tội?
Trớ trêu lá đã xa cành

Vết thương bốn mùa trong đục
Ai gieo tiếng oán lời than?
Trói buộc sợi dây bên vực
Nồi canh lửa cháy dở dang

Vết thương bốn mùa cuộn chảy
Bên bờ luẩn quẩn loanh quanh
Thương em ôm trùm ngây dại
Đầu đuôi nào biết ngọn ngành?
Ngày 8/4/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized