Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vết Thương 30/4

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Vết thương còn đó sẹo chưa lành
44 năm cũ thức bao canh
Nhà tan, nước mất tim ráo hoảnh
Lũ khỉ tràn về gánh non sông

Tan tác con dân giống Lạc Hồng
Lai căng, mất gốc, thích chơi ngông
Tham tài, háo sắc, quên tự trọng
Bán nước buôn dân. Lệ chảy ròng

Vết thương năm cũ máu chưa đông!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Yêu Thương....
  • Quê Hương
  • Tìm Chân Ái
  • Lạc Bước Thiên Đường
  • Biển Tím
  • Hoping
  • Cười Hoài
  • Xót Xa Nhớ Nhà
  • Chấn Hưng Tiếng Việt
  • Đừng Cố Quên
Thơ tương tự
  • Vết Thương (Nguyễn Nhật Ánh)
  • Vết Thương (Quan Dương)
  • Vết Thương (Gopdauinfo)
  • Vết Thương (Thái Thăng Long)
  • Vết Thương (VVKH)
  • Vết Thương (Thiên Ân)
  • Vết Thương Bốn Mùa (Thiên Ân)
  • Vết Thương Lòng (Khánh Quỳnh)
  • Vết Thương Lòng (Hồng Dương)
  • Vết Thương Lòng (Thiết Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Lý Giải
  • Vịnh Ả Điếm
  • Anh Đi, Em Chẳng Còn Nghe Nhạc Tình
  • Khóc Đi Mưa (4)
  • Phố Buồn Đơn Côi
  • Khi Cuộc Sống Phân Vai Cuộc Đời
  • Đừng Hỏi Vì Sao Em Yêu Anh
  • 446 - Thành Công
  • Đâu Thấy
  • 916 - Tôi Và Thơ (I)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Minh Đan
  • Thế Sử
  • Nguyên Ðỗ
  • Trần Kiêu Bạc
  • Sông Cửu
  • Hổng Dương
  • Trần Thế
  • Hoàng TN
  • Cong Chinh (CH2) Và Sen Lý
  • Lã Thế Phong
©2026 - CungThuGian.com