Vết Thương Lòng

Tác giả: Hồng Dương

Có vết cắt không bao giờ hồi phục
Vết thương lòng mãi nhức mông lung
Niềm đau xót tận tột cùng
Mang theo tất cả buốt cung tình đời...

Vết thương mãi chảng rời chốn cũ
Thời gian nào xóa phủ vết thương
Xót xa ký ức vấn vương
Đau thương tràn ngập đêm trường canh thâu

Có những vết hằn sâu không thấy
Đời vô tình khác lấy ngày xưa...
Nỗi đau mù mịt chiều mưa
Nỗi đau trắng xóa cày bừa giá băng

Có những vết vĩnh hằng muôn thủa
Xé tâm hồn thành thửa hoang liêu
Nỗi đau gày xéo tiêu điều
Trái tim rỉ máu khóc chiều than đêm....

Hồn thất lạc nhũn mềm ủ rũ
Kiếp tình đời cứ phủ men chua
Đám rêu xám xịt ướt mưa
Vết đau nhức nhối vết vừa máu tươi

Ai ngồi dưới hoang trời tuyệt mệnh
Chuỗi âm thanh cuốn tận cuối chiều
Dày vò vết cắt tiêu điều
Vết thương lòng cứ bao nhiêu giọt sầu

Vết gãy vụn trong màu đen kịt
Vết cong vênh chẳng khít bao giờ
Vết to vết nhỏ vết gờ
Vết lồi xấu xí vết trơ ra ngoài...

Trái tim nhỏ nguôi ngoai quên nhớ
Tâm hồn buồn dang dở trái ngang
Tiếng lòng vô định giang sang
Vết thương ghi nhận quá ngàn niềm đau
Chưa phân loại
Uncategorized