Vết Thương Lòng

Tác giả: TRẦN THỊ THUỶ

Nén lòng mình đẩy nước mắt vào trong
Em lặng lẽ nhìn hoàng hôn dần tắt
Trái tim Em bây giờ đây lạnh ngắt
Lửa tình yêu đang dần tắt mất rồi .

Em ngậm ngùi giọt nước mắt lăn trôi
Vị mặn đắng làm đời thêm cay đắng
Nhìn bóng Anh mà tim Em chết lặng
Có lẽ nào tình về thuở ban sơ.

Em tự trách mình sao quá ngây ngô
Cứ yêu mây bồng bềnh bay trước gió
Cứ yêu thơ ngọt ngào như lời tỏ
Để giờ đây trái tim đó dại khờ .

Tình đến rồi đi ngồi lại thẫn thờ
Giấc mơ xưa giờ tan thành mây khói
Ai nói lời yêu làm tim ta đau nhói
Tình đến mà chi để ta khỏi giật mình .

Người không tâm dày xéo trái tim xinh
Để lại nỗi đau vô hình và dai dẳng
Ta chốn yêu thương tìm trong tĩnh lặng
Bao ngọt ngào giờ cũng hoá đắng cay .
Chưa phân loại
Uncategorized