Vết Thương Lòng « Đã Lại Yêu »

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Em đã từng có tình yêu rất thực
Cũng một thời được hạnh phúc như ai
Rồi bất chợt lòng người bỗng đổi thay
Em giả vờ như không hay không biết

Vì trong em với anh còn tha thiết
Cứ thứ tha dẫu mê miết dối lừa
Rồi một hôm em buông không cần nữa
Bởi mệt rồi nghe lời hứa dối gian

Vẫn yêu anh nên đau nhói tâm can
Yêu nhiều lắm trong ngập tràn tiếng nấc
Biết bao lần trái tim đau chất ngất
Tưởng chừng như sẽ ngã quật từ lâu

Nhưng nghĩ lại Chẳng đáng chút nào đâu
Người phụ bạc để dòng châu ướt đẫm
Thôi em buông chẳng thiết gì phải nắm
Lòng nghẹn ngào xa xứ ngậm niềm đau

Chợt một ngày người nói vẫn khát khao
Vẫn yêu em vẫn ngọt ngào như trước
Nhưng giờ đây trên con đường em bước
Hình bóng kia đã hướng ngược lối về

Ngày quen nhau người từng ước hẹn thề
Nhưng thoáng chốc như chưa hề tồn tại
Rời xa người em sẽ không trở lại
Yêu người cũ là ngu dại cuồng si

Bởi nỗi đau em từng cố quên đi
Giờ quay lại có khác chi tình chết
Em ra đi xem như là chấm hết
Một cuộc tình đã mỏi mệt vì đau

Không có anh đời em vẫn tươi màu
Anh không xứng để gửi trao thương nhớ
Mối tình kia đã tan dần vụn vỡ
Em tìm lại hạnh phúc nhỏ hằn mong.

Người yêu em luôn thật dạ một lòng
Luôn chờ đợi dẫu mênh mông xa cách
Người em yêu xem đó là thử thách
Dõi theo em luôn sát vách kề vai.

Mãi ngóng trông đếm từng bước tương lai
Và đợi chờ một ngày mai hạnh phúc.

22/2/2017
Chưa phân loại
Uncategorized