Vết Thương Lòng

Tác giả: Thiết Dương

VẾT THƯƠNG LÒNG

Lâu rồi không dạo phố
Chợt chiều nay trước ngõ én bay về
Ta ngoái nhìn vệt nắng dài lê thê
Ai còn đi miền sương gió

Xuân có về bên đó?
Lời cho nhau ai có hẹn bao giờ
Mà mùa đông dài lắm nỗi mong chờ
Buồn như bài thơ ta viết

Chiều nhớ nhung da diết
Sắc hoàng hôn biền biệt cuối chân trời
Tiễn ngày đi đường me rụng lá tơi bời
Như lòng người sầu mộng

Tiếng dương cầm xa vọng
Khúc nhạc tình lay động tâm tư
Ánh đèn vàng trên lá đong đưa
Mối tơ lòng se sắt

Lâu rồi ta không hát
Khúc nhạc tình dào dạt ước mơ
Viên phương ơi xuân đã về chưa
Mà tiếng thơ sầu lắng

Vết thương lòng thầm lặng
Nhìn lại mình vẫn trắng bàn tay.

Thiet Duong _23.01.2015
Chưa phân loại
Uncategorized