Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăng

Tác giả: Hồng Dương

Trăng đã mờ xa tận cuối đồi ?
Trăng hờn sóng lạnh gió xa xôi ?
Trăng đem mây trắng về ngăn trở ?
Trăng chẳng cần hương gấm giữa trời ?
Trăng biết không trăng đời vướng nghiệp ?
Trăng còn bỏ cảnh nhốt tim côi?
Trăng sao thả hết tình như thế ??
Trăng đã bao giờ biết ngược xuôi ? ?

HD 08/12/18
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lãng Tử Thấm Mệt
  • Một Cảm Chiều Thu
  • Tơ Lòng
  • Thỏa ...
  • Thu Muộn
  • Mộng Đêm Trăng
  • Say
  • Tình Lính
  • Duyên Kỳ Ngộ
  • Xuân Đắm Say
Thơ tương tự
  • Trăng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Trăng (Xuân Diệu)
  • Trăng (Lữ Dang - NHH)
  • Trăng (Nguyễn Tuấn Kiệt)
  • Trăng (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Trăng (Triều Sương)
  • Trăng (Hoàng Nghi)
  • Trăng (Nguyễn Như Mây)
  • Trăng (TTL)
  • Trăng (Nguyễn Quốc)
Thơ bạn muốn xem
  • Có Điều Chi Giữ Kín Ở Trong Mình
  • Mơ Về Cao Nguyên
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1196)
  • Định Đi Ngủ...
  • Còn Ai Nữa Gọi Đò
  • Tiễn Một Người Đi
  • Bên Mình...
  • Những Gì Xấu Xa Tôi Gọi Đó Là Năng Lượng Tối
  • Những Giấc Mơ Màu Tím
  • Cho Em Hoàn Xanh Bóng Mượt
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Xuanthanhlinh
  • Phan Anh Hùng
  • Giả Đảo
  • Lá Mùa Thu 94
  • Nguyễn Lâm
  • TÙY PHONG
  • Dung Nguyên
  • Đình Nguyên
  • Đỗ Hồng (Dohuhong)
  • Bài Thơ Hay Chấm Com
©2026 - CungThuGian.com