Bậu Và Qua 3

Tác giả: Thiên Ân

BẬU VÀ QUA 3
Thân tặng : T.L
QUA đang thẫn thờ chiếc bóng
Thương dùm mùa hạ bâng khuâng
Nhền nhện giăng tơ , mắc võng ...
Cung đàn ve khóc , vọng ngân

QUA tìm ngôn từ lạ lẫm ...
Vần thơ mọc cánh bay xa
BẬU thả đôi chân chầm chậm
Hành lang , ghế đá , thiệt thà ...

QUA nghe thời gian rơi rụng
Thoáng nghe phiến lá sân trường
Viên sỏi giật mình nao núng
BẬU còn rối rắm tơ vương

QUA đành nén dòng cảm xúc
Rong rêu mọc kín chân chiều
Trông vời , BẬU trôi hun hút
Dần dà , ôm góc quạnh hiu

QUA ngẫm nghĩ nhiều về BẬU
Từ dạo, xa lạ hóa quen
Sớm sớm , chiều chiều chôn giấu
Bao nhiêu kỉ niệm êm đềm

QUA vẫn đi về hiên vắng
Lặng thầm bỡ ngỡ gọi tên
Dường như , BẬU còn vương vấn
Trăm nghìn câu chuyện chung riêng

QUA ru bốn mùa hoa lá
Thẫn thờ XUÂN , HẠ ,THU ,ĐÔNG
Mai sau , chân trời êm ả
Câu thơ đậu nhánh tươi hồng
Ngày 2/7/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized