Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăng Xưa

Tác giả: Trần Huy Sao

nhìn trăng lên, chợt thở dài
nhớ trăng xưa - nhớ những ngày nương quê
bây giờ như hạt cơm khê
khen thì không khứng mà chê không đành
tấm thân lưu lạc phong trần
đắng cay cứ nuốt, ngọt lành cứ ôm...

- Đăng lại với sự đồng ý của Thư Viện Việt Nam -
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhánh Sông Nào Chia Nhau
  • Tự Tình
  • Dòng Sông Quê Mẹ
  • Tháng Sáu Trời Mưa Mau
  • Mưa Kỷ Niệm
  • Mùa Xuân Nhớ Về
  • Thơ Và Em
  • Đường Trăng Xưa Nay Đâu!
  • Lãng Mạn Về Chưa
  • Tình Yêu Em
Thơ tương tự
  • Trăng Xưa (Thiên Nhất Phương)
  • Trăng Xưa (Nhà Quê)
  • Trăng Xưa (Phan Tưởng Niệm)
  • Trăng Xưa (Tiểu Thư)
  • Trăng Xưa (Cong Chinh (CH2))
  • Trăng Xưa (Nguyên Xưa)
  • Trăng Xưa (Mây Trắng)
  • Trăng Xưa (Lê Viết Tư)
  • Trăng Xưa Nay (Hoanghoon)
  • Trăng Xưa Trăng Rụng Xuống Cầu .. (Thơ : Hoan Phan)
Thơ bạn muốn xem
  • Mộ Khúc Cuối Hạ
  • Tự Tình - Tháng Tư
  • Khuyên Ai
  • Phút Giao Mùa
  • Về Lại Chốn Tu
  • Hồ Nghi
  • Tình Em Như Cánh Hoa Xuân Nở
  • Chờ Anh Nghe 2
  • Tim Nát
  • Đôi Mắt Học Trò
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thượng Tấn Đạt
  • Nguyễn Đức Tốn
  • Bạch Xuân Phẻ
  • Tạ Thăng Hùng
  • Triệu Nguyên Tâm
  • {tl}
  • Minh Long
  • Hienquangnam1982
  • Xóm Đồng
  • Nắng Chiều
©2026 - CungThuGian.com