Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăng Xưa

Tác giả: Lê Viết Tư

Trăng xưa đã lỡ hẹn hò
Tình xưa từng đã sang đò qua sông
Một đời để ngỏ đêm hồng
Một đời thua sạch túi không với người
Chiều quê thu gió tơi bời
Bên hiên chiếc lá vàng phơi úa tàn
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Người Dưng
  • Lời Anh Muốn Nói
  • Ăn Mày
  • Say
  • Bão
  • Thu Sang
  • Bến Xưa
  • Không Đề
  • Tình Em
  • Ngỡ
Thơ tương tự
  • Trăng Xưa (Thiên Nhất Phương)
  • Trăng Xưa (Nhà Quê)
  • Trăng Xưa (Phan Tưởng Niệm)
  • Trăng Xưa (Tiểu Thư)
  • Trăng Xưa (Cong Chinh (CH2))
  • Trăng Xưa (Nguyên Xưa)
  • Trăng Xưa (Mây Trắng)
  • Trăng Xưa (Trần Huy Sao)
  • Trăng Xưa Nay (Hoanghoon)
  • Trăng Xưa Trăng Rụng Xuống Cầu .. (Thơ : Hoan Phan)
Thơ bạn muốn xem
  • Tĩnh Lặng Hồn Ta Giác Ngộ Yên Bình
  • Tào Lao
  • Trời Cho - Trò Chơi
  • Lãng Mạn Một Chiều Đông
  • Như Đêm
  • Phá Rừng & Lũ Lụt
  • Tôi tự đến, rồi ra đi cũng thế
  • Niềm Đau Phố Núi
  • Đất Việt
  • Đồng Nội
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bùi Đức Vinh
  • Hương Mùa Hạ
  • HUONGTINHYEU
  • Axeng
  • Lê Huy Trứ
  • Khuyết Danh
  • Tam Muội Lê Thị Vân Quỳnh
  • Phạm Thị Xuân Quỳnh
  • Đỗ Hữu Tích
  • Nguyễn Sông Tiền
©2025 - CungThuGian.com