Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăng Xưa

Tác giả: Thiên Nhất Phương

Trăng xưa nửa bóng trăng gầy
Tình xưa đầy đọa lá bay ngập đường
Một em trăng cũ còn thương
Một ta trăng gió mười phương nhạt nhoà

Lòng em như gấm thêu hoa
Thu sang lòng có nhạt nhoà mưa bay...??
Khoát tay tỉnh giấc mộng dài
Sao khuya lấp lánh vẫn đầy mộng xưa

TNP
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tương Tư
  • Một Mai
  • Thời Áo Trắng
  • Ảo Mơ
  • Chén Sầu
  • Thơ Từ .. Lều Cỏ
  • Anh Muốn Quay Về
  • Xuân Tha Hương
  • Cõi Mù Sương
  • Bolsa Có Em .. Đời Bớt Lạnh
Thơ tương tự
  • Trăng Xưa (Nhà Quê)
  • Trăng Xưa (Phan Tưởng Niệm)
  • Trăng Xưa (Tiểu Thư)
  • Trăng Xưa (Cong Chinh (CH2))
  • Trăng Xưa (Nguyên Xưa)
  • Trăng Xưa (Mây Trắng)
  • Trăng Xưa (Lê Viết Tư)
  • Trăng Xưa (Trần Huy Sao)
  • Trăng Xưa Nay (Hoanghoon)
  • Trăng Xưa Trăng Rụng Xuống Cầu .. (Thơ : Hoan Phan)
Thơ bạn muốn xem
  • Tiếng Kèn Khuya
  • Không Còn Nghe Tiếng Phone Em
  • Mãi Mãi Một Tình Yêu 1
  • Điều Kỳ Diệu Mênh Mang 1
  • Cõi Chiêm Bao
  • Bài Thơ Niệm Phật 09302019
  • 438 - Khuyên Em
  • Em Đừng Hỏi
  • Đồng Tháp Mùa Sen
  • Đường Tình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vương Anh Đào
  • Huỳnh Đú
  • Thanh Hào
  • Hoàng Thy Mai Thảo
  • Du Sĩ
  • Trần Lợi
  • La Lan
  • Thích Đồng Nhật
  • Phùng Mạnh Tiếp
  • Phan Chí Thắng
©2026 - CungThuGian.com