Trăng Xưa

Tác giả: Tiểu Thư

Trăng ở đâu về, trăng năm xưa ?
Đêm Thu u uất đã mấy mùa
Hồn trăng vẫn sáng nghìn thu lặng
Bao giờ trăng mới của riêng ta ?

Trăng của em cười trong mắt anh
Đêm nay trăng liếc thắm một vành
Ô hay trăng cũng đa tình nhỉ
Ta chờ trăng đã mấy thu xanh...

Trăng thơ ta mơ thêm bao lâu
Chỉ khiến tim ta nặng khối sầu
Trăng ơi lòng vấn vương trăng mãi
Muôn đời ta giữ một niềm đau

Có phải là em, trăng của ta ?
Thì trăng cứ sáng ở lòng ta
Khép mắt dìu trăng vào giếng lệ
Chỉ mình ta ngập ánh trăng xưa .
Chưa phân loại
Uncategorized