Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thơ Và Em

Tác giả: Trần Huy Sao

tôi làm Thơ để tặng em
để em đọc và, để em lặng sầu
một bài chỉ có một câu
một câu gạn lọc cho đau điếng lòng
tựa như nước chảy xuôi dòng
ai ngờ có một nhánh rong lạc loài
cảm ơn em, cảm ân đời
để cho tôi có một lời-thơ-tôi...


Trần Huy Sao
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhánh Sông Nào Chia Nhau
  • Tự Tình
  • Dòng Sông Quê Mẹ
  • Tháng Sáu Trời Mưa Mau
  • Mưa Kỷ Niệm
  • Mùa Xuân Nhớ Về
  • Đường Trăng Xưa Nay Đâu!
  • Lãng Mạn Về Chưa
  • Tình Yêu Em
  • Hai Bài Lục Bát
Thơ tương tự
  • Thơ Và Em (Lê Cảnh Tiến)
  • Thơ Và Em (Tóc Nâu)
  • Thơ Và Em (Dũng Lê Ngọc)
  • Thơ Và Em (Lê Gái)
  • Thơ Và Em (Gió Bụi)
  • Thơ Và Em (Nguyễn Thanh Khê)
Thơ bạn muốn xem
  • Noel Đến Muộn
  • Đêm Trên Giọt Tình Say
  • Cuộc Đời Ta Chỉ Nhìn Vào Điểm Giữa Cuộc Đời
  • Mừng Chúa Ra Đợi
  • Đà Lạt
  • Mịt Mùng Mong Manh
  • Nhớ Mùa Xưa
  • Gió Xuân
  • Mảnh Tình Sầu
  • Về Đâu ? 2
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Thị Ngọc Liên
  • Tulipdenus
  • TiCa
  • Nguyễn Phi Khanh
  • LAM CHIỆU
  • Vũ Việt Hùng.
  • Huỳnh Ngọc Lợi
  • Hoa Cỏ
  • Phạm Như Ý
  • Phạm Khải
©2026 - CungThuGian.com