Thơ Và Em

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

THƠ VÀ EM

Tình anh thênh thang phố núi
Dẫu người nem nép bên sông
Hương em ngọt ngào không tưởng
Đảo chao như búp sen hồng

Đêm đêm vỗ về song cửa
Ngắm nhìn non nước khơi xa
Mà sao thẫn thờ ngơ ngác
Vì yêu trái cấm ngọc ngà

Nghe trong những lời hoa gió
Có ngàn câu hát đung đưa
Nghe thêm những lời ong bướm
Hồn ta bỏng cháy sao vừa

Hỡi em người con gái Thái
Nhìn sâu đôi mắt đen tuyền
Thơ anh dường như không ngủ
Vội vàng lăn lóc đảo điên

Nông sâu có còn hay biết
Bởi bao say đắm lạ lùng
Chông chênh bút tình da diết
Khẽ khàng nâng gót chân nhung.

9/4/2019
Tg: Lê Ngọc Dũng
Chưa phân loại
Uncategorized