Nhánh Sông Nào Chia Nhau

Tác giả: Trần Huy Sao

mai tao về sông nhánh đã rong rêu
bờ tả ngạn đất phù sa bồi lở
con bìm-bịp đã vãng đời, ốm yếu
nước lửng dòng, đàn cá lượn bơ vơ

mai tao về trăng tròn rồi trăng khuyết
vò rượu xưa ngọt đắng nỗi đời đau
buổi ra đi, nay trở về xao xuyến
cả tình đời và tình nghĩa trước sau

bởi vì có gì đâu, đành nói thật
đi xa lâu, về lại, lạ vô ngần
đời trăm nỗi bể dâu buồn chất ngất
không rượu nào vùi được chuyện ngày xưa...

bên lau lách, bên kia, bờ hữu ngạn
có mái tranh chiều khói bếp vấn vương
đời hạn hẹp mà tình thì sông nhánh
nhánh chia đau và, nhánh buồn thương !

mai tao về mày có đợi bến sông ?
bên vạt bắp đất phù sa bồi lở
có mái nhà tranh, có một tấm lòng
chia sớt cho nhau những ngày tân khổ

giậu mồng tơi còn xanh hay đã rũ
mày có chờ chiết rượu đón người xa
vò rượu cũ ấm lòng người năm cũ
hẹn về thôi, buồn vui mình có nhau...


Trần Huy Sao
Chưa phân loại
Uncategorized