Tình Như Chiếc Lá

Tác giả: Phạm Thanh Hà

TÌNH NHƯ CHIẾC LÁ
Vẫn biết tình kia rơi với lá
Vừa bay rụng giữa khung trời hạ
Cho lòng chợt ngỡ mộng vừa qua
Để tuổi chừng như mùa trót ngã
Lặng lẽ tìm quên giấc lụa là
Âm thầm khua tiếc ngày tơi tả
Sao còn vướng giữa dặm đường xa
Rũ áo mờ phai hình bóng lạ
___________
ĐỜI RẤT LẠ
Cung Nữ làm thơ trên chiếc lá
Hoàng Đế nhặt được cuối nguồn hạ
Hoàng Hậu mộng đầu đã thỏa qua
Lác đác trong mơ đời vô ngã
Hư không hư ảo bóng lụa là
Cung cấm tuổi xuân tàn tơi tả
Chuông gọi hồn về bóng chùa xa
Mới biết cuộc đời rất là lạ
TVX.(TRĂNG 13) Trang Truyen Nguyen
___________
VẤN VƯƠNG
Lặng lẽ rừng cây, cành biếc lá
Xôn xao sông nước, vui mùa hạ
Vấn vương một thuở, gió tràn xa
Nhung nhớ bao ngày, mưa lả tả
Xào xạc gió vờn, đọng tình ca
Dạt dào sóng vỗ, trôi muôn ngả
Nâng niu thương nhớ, thắm duyên ta
Ao ước phận lành nơi đất lạ
_______ Phạm Trọng Tân
Chưa phân loại
Uncategorized