Như ...

Tác giả: Jacaranda

Như Mây rồi cũng lang thang
Như Gió rồi cũng vội vàng xa xăm
Như Thu lá khóc âm thầm
Như Mưa lệ bỗng dưng đầm đìa rơi

Như ta sống nữa kiếp đời
Tuổi Xuân thoắt vội đã rời tầm tay
Hư vô là chuỗi tháng ngày
Chân như ai ghép giữa đài Hoa Sen

Ta mơ … mơ đã bao phen
Bên kia ta thấy ngọn đèn tử sinh
Trở về thực tại đời mình
Cớ sao chẳng thể quên tình … cứ vương

Người đã quên … ta mãi thương
Lệ ta thành suối bên vườn … tình thơ
Vòng tay, Môi ấm trong mơ
Ghép thành điệp khúc mong chờ riêng em
Chưa phân loại
Uncategorized