Như Một Kỳ Quan

Tác giả: Jacaranda

Phút dỗi hờn xưa cũng trôi qua
Chỉ còn đọng lại những thiết tha
Anh_Em, mình nói cùng thế giới
Kỳ quan đẹp nhất _ đôi tim ta

Xiết chặc bàn tay giữa cơn mơ
Mà nghe thơm ngát cánh rừng thơ
Rơi rơi phủ kín khung trời mộng
Một cõi bình yên _ một cõi thơ

Từng giọt sương mai đọng lá non
Lung linh nắng sớm những tia tròn
Như trái tim em màu trong suốt
Để anh nhìn rõ dạ sắc son

Như một kỳ quan phải không anh?
Đôi tim xa cách mộng vẫn lành
Từng đêm chung nhịp yêu thương mãi
Cho nhau say đắm _ cuộc tình xanh.
Chưa phân loại
Uncategorized