Như 4

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Như ngồi như ngóng nhớ tới em
như thương như tiếc thời gian trôi
như mơ như mộng từng đêm đến
như bờ như bến đã xa xôi
như mộng như lá đã thổi trôi
như hồn như đêm trôi khắp trời
như tìm như kiếm bóng em đó
như cách như xa biền biệt nơi
như lòng như ngóng đêm buồn vơi
như ngồi như lặng nhớ tới người
như in như mơ canh dài ấy
như thương như thấy lòng chẳng vui
như thầm như gọi từng đêm vơi
như mong như ngóng hai năm rồi
như tiếng như tim từng đêm đổ
như một mình anh sống sao vui

08:30 đêm 11.03.2015
cầu xin ngày mai bên cạnh cho
có bạn đời
Chưa phân loại
Uncategorized