Đời Linh Mục

Tác giả: Thiên Lý

ĐỜI LINH MỤC

Nếu ai hỏi vì sao làm Linh mục
Đời giam cầm trong ngục thất buồn tênh
Không tình yêu và hạnh phúc riêng mình
Để dẫn dắt, chăn chiên nơi vườn Chúa

Tôi chẳng khác bao bạn bè trang lứa
Cũng mang nhiều hoài bão với ước mong
Cùng đam mê và kế hoạch dự phòng
Niềm kiêu hãnh tuổi thanh xuân...chói lọi

Trong tiềm thức luôn âm vang tiếng gọi
Cứ miệt mài hằng thôi thúc con tim
Như tiếng kêu nơi vực thẳm, nhấn chìm
Bao cảnh tượng khiến lòng tôi thắt lại

Những cụ lão đang lết lê quằn quại
Lời van xin kẻ hành khất....xót xa
Người tật nguyền lay lắt tháng ngày qua
Trẻ đường phố, còn lang thang vất vưởng

Cảnh chui rúc nơi gầm cầu ....không tưởng...
Người với người luôn tàn sát dã man
Tình đệ huynh quên cốt nhục....tương tàn
Lòng thánh thiện dường suy vi, thất bại

ĐỜI LINH MỤC không hoa giăng gấm trải
Không huy hoàng vang dậy tiếng tung hô
Những đêm dài nghe vắng vẻ đơn cô
Gió thổn thức và bao lần gục ngã

Trên bàn Thánh tôi quyền uy cao cả
Cõi đời thường thật bình dị, nhỏ nhoi
Bước đăng trình còn khấp khiểng chơi vơi
Đừng ngưỡng vọng và suy tôn quá đáng

Hãy cầu nguyện cho tinh thần minh sáng
Tránh xa lời cám dỗ quỷ Sa Tăng
Loài yêu ma không bén mãn đến gần
Theo lý tưởng con đường mình đã chọn

Đêm thánh lễ vang vang lời chuông nguyện
Nơi giáo đường xin hãy đọc tên tôi
Lời thề xưa luôn gắn kết bên đời
Chúa cứu thế ơn người ban sức mạnh

Thiên Lý
7/8/2020
Chưa phân loại
Uncategorized