Bao Giờ Hết Tưổi Chiêm Bao

Tác giả: Thiên Ân

BAO GIỜ HẾT TUỔI CHIÊM BAO
Bao giờ anh hết chiêm bao?
Đêm đêm nhơ nhớ người nào đêm đêm?
Ngày ngày xuống biển mò kim
Lên non gieo mộng bóng chim mịt mờ

Lạc loài đôi mắt say mơ
Vườn hoang trăng khát đôi bờ môi ai?
Chiêm bao đứt quãng vỡ tay
Giật mình tiếng lá bên ngoài xa đưa

Tuổi tình gầy guộc lưa thưa
Xác xơ cuối hạ dây dưa nỗi lòng
Chiêm bao rách rưới nụ hồng
Nụ hôn ong bướm long đong chân trời

Ai còn bấu víu tim côi
Gió vào hiu quạnh ai ngồi giăng tơ
Chạm tay vơ vẩn ,vẩn vơ
Nghìn năm mây trắng bâng quơ tâm hồn
Ngày 13/9/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized