Tửu Sầu

Tác giả: Hồng Dương

Ta mượn rượu giải sầu trong đêm vắng
Ngẫm, nhìn trăng ... cay đắng kiếp gian trần
Nghe hư vô dư vị nhạt ngại ngần
Sầu chiếc bóng lặng thầm chênh vênh ngã

Ngấm men rượu để thấy đời buông thả
Vị lưu linh tan rã hết mạch hồn
Đêm lắc lư chếnh choáng sợi tơ buồn
Trăng chao liệng phiêu bồng cùng ta mãi

Ánh trăng rớt nhạt nhòa bên kia mái
Hồn ta rơi mắc lại giữa trời thu
Chân phiêu diêu thất thểu bước lãng du
Trong mờ ảo sương mù đan thấp thoáng

Ta uống cạn ly này nghe chếnh choáng
Đêm lạc vào cung Quảng thấy Hằng Nga
Lòng dại ngây sương khói quyện la đà
Nghe phiêu lãng như là miền thu động....

Đêm sóng sánh men say hồn thơ lộng
Khói thuốc lan khoảng trống thả chơi vơi
Chát chua cay thấy chỉ ta với đời
Môi vỡ nát rã rời bầm thâm tím

Đây chén rượu giữa trời tình mọng chín
Ta lặng ngồi câm nín ngó đáy ly
Quỳnh tương đây mà lòng thấy sầu bi
Men đời đắng bờ mi tràn lệ mặn...
Chưa phân loại
Uncategorized