Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đừng Hổ Danh Mang Tiếng Lạc Hồng.

Tác giả: Dương Lam [vophubong]

ĐỪNG HỔ DANH MANG TIẾNG LẠC HỒNG.




Dù Bắc Trung Nam vẫn một lòng,
Ngàn xưa không thẹn với non sông.
…Cờ rung súng thủ ngừa phương bắc,
Kiếm bạt gươm mài giữ biển đông.
Một cõi trời Nam lừng nỗi tiếng,
Toàn dân nước Việt nhớ tâm đồng.
Làm người phải biết ơn Tổ Quốc,
Đừng hổ danh mang tiếng Lạc Hồng…

Dương Lam [vophubong]
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Khỏe Như Rồng
  • Sài Gòn Mãi Nhớ Thương
  • Bên Dòng Sông Cửu...nước Xanh Tươi
  • Hoa Kinh
  • Tìm Về Lối Cũ
  • Bà Triệu Ẩu : Triệu Thị Trinh
  • Mốt Lưng Eo
  • Em Về Rượu Uống Trắng Đêm Say...
  • Hoa Thắm Trời Nam
  • Bút Thắm Lòng Son Chẳng Gợn Sầu
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1698)
  • Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 66
  • 17. Làm Sao Quên
  • Người Đi Tìm Hình Của Nước
  • Những Con Người Khốn Khổ .
  • Bốn Mùa Yêu Thương
  • Nỗi Buồn Hoa Mua
  • Anh Thương Em Tỷ Năm Còn Thương
  • Tình Yêu Lên Tiếng
  • Giai Khúc Tình Yêu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Người Lính
  • Lê Cường
  • Nguyễn Văn Sanh
  • Huỳnh Mẫn Đạt
  • Nguyên Nhung
  • Pháp Hoan
  • Trần Dzạ Lữ
  • Trần Thị Thanh Xuân
  • Trung
  • Huỳnh Hữu Lộc (Sa Đéc)
©2026 - CungThuGian.com