Tình Đơn Phương

Tác giả: Mai Xuân Rin

Chiều Sài Gòn buồn lắm những cơn mưa
Ướt vần thơ , nỗi niềm chưa dám tỏ
Rơi trái ngang , bao tâm tư còn đó
Thấm giọt sầu nơi góc nhỏ tim côi

A từng ước ta sẽ bước chung đôi
Và nguyện ước 1 lần thôi được ngỏ
Rằng lâu nay thương e nhiều lắm đó
Tưởng dễ dàng nhưng quá khó với anh

Vì càng yêu anh càng thấy monh manh
Bởi cuộc sống anh bao điều trăn trở
Dẫu biết e chưa bao giờ than thở
Còn ân cần ,luôn rộng mở , động viên

Nhiều đêm trắng bao suy nghĩ luân phiên
Anh k muốn ng a thương thua thiệt
Tự dặn rằng xa e lòng da diết
Nhưng bây giờ lòng tha thiết chênh vênh

Nhưng có lẽ giờ anh phải vui lên
Thầm mong e mãi bên người hạnh phúc
Ở nơi đây a 1 lòng cầu chúc
E sẽ luôn cười mọi lúc dẫu khó khăn

Chiều mưa buồn phố đông bỗng vắng lặng
Đêm ùa về ....
......................quặn thắt
..........những ưu tư!!!
MXR 25/09/2016
Chưa phân loại
Uncategorized