Thương Ngày Giã Bạn

Tác giả: Phạm Thanh Hà

THƯƠNG NGÀY GIÃ BẠN
Thuận Nghịch Độc
Thuận:
Khao khát núi đồi buổi gió vương
Ngất ngây mộng thấm đẫm ân trường
Trào dâng sóng giận chiều ôm ấp
Trải lộng trăng hờn bữa nhớ thương
Giao nghĩa dạ sầu vương mắt tím
Bội ân trí tủi vấn môi hường
Chào câu bạn giã men nồng đượm
Nao núng mãi vì rã sắc hương
Nghịch:
Hương sắc rã vì mãi núng nao
Đượm nồng men giã bạn câu chào
Hường môi vấn tủi trí ân bội
Tím mắt vương sầu dạ nghĩa giao
Thương nhớ bữa hờn trăng lộng trải
Ấp ôm chiều giận sóng dâng trào
Trường ân đẫm thấm mộng ngây ngất
Vương gió buổi đồi núi khát khao.
________
TÌNH LAY
Thuận:
Say nồng chén rượu giọt còn vương
Cháy bỏng hồn mơ kẻ dặm trường
Cày lấp dạ đau sầu ngập hướng
Chở che niềm hận giấc tràn phương
Cay lời rũ lối tìm mây gió
Mặn sắc loang trời đuổi nắng sương
Này nghĩa thấm tình phai kẻ tưởng
Lay cành vợi lắng nẻo mùa hương
________ Thanh Hà
Nghịch:
Hương mùa nẻo lắng vợi cành lay
Tưởng kẻ tình phai thấm nghĩa này
Sương nắng đuổi trời vương sắc mặn
Gió mây tìm lối rũ lời cay
Phương tràn giấc hận niềm che chở
Hướng ngập sầu đau dạ lấp cày
Trường dặm kẻ mơ hồn bỏng cháy
Vương còn giọt rượu chén nồng say.
***** TƠ TRỜI *****
( TNĐ_ Nhất vận)
....Thuận....
Mơ hồn khởi nhạc khúc sầu vương.
Nợ Kiếp tình duyên nỗi đoạn trường.
Thờ thẫn gió đưa mây lạc hướng.
Lỡ lầm dòng chảy nước sai phương.
Ngờ đâu phím gẫy đàn cung vướng.
Ngỡ chẳng dây rời nốt nhạc thương.
Chờ đợi bóng ai hồn vọng tưởng.
Tơ trời phận bạc mái tàn hương.
..... Nghịch....
Hương tàn mái bạc phận trời tơ.
Tưởng vọng hồn ai bóng đợi chờ.
Thương nhạc nốt rời dây chẳng ngỡ.
Vướng cung đàn gẫy phím đâu ngờ.
Phương sai nước chảy dòng lầm lỡ.
Hướng lạc mây đưa gió thẫn thờ.
Trường đọan nỗi duyên tình kiếp nợ.
Vương sầu khúc nhạc khởi hồn mơ.
......
Đức Hải.
Bài họa cùng Tho Tinh
__________ Nguyễn Đức Hải
TIẾC NUỐI
( nguyên vận, T N Đ)
THUẬN:
khao... tiếc trăng tròn đợi vấn vương
Lả lơi phường bạc rũ đêm trường
trào cao dậy sóng tình nhung nhớ
Lặng đóng trong dòng nghĩa đẫm thương
Giao thủa trẻ trinh nguyên mất trắng
Kết ngày non dại đã tô hường
Chào người bởi bội ân chèn tín
Nao cõi đến chùng nỗi tỏa hương!
NGHỊCH:
hương tỏa nỗi chùng đến cõi nao
Tín chèn ân bội bởi người chào
Hường tô đã dại non ngày kết
Trắng mất nguyên trinh trẻ thủa giao
Thương đẫm nghĩa dòng trong đóng lặng
Nhớ nhung tình sóng dậy cao trào
Trường đêm rũ bạc phường lơi lả
Vương vấn đợi tròn trăng tiếc... khao!
______ Thanh Phong
Chưa phân loại
Uncategorized