Thương Mẹ

Tác giả: Phạm Thanh Hà

THƯƠNG MẸ
Họa: Thanh Hà
Cả đời lặng lẽ sống vì con
Dẫu có mưa giông hoặc nắng giòn
Đồng vắng thân cò nuôi mộng thắm
Ruộng sâu cánh vạc dưỡng mơ son
Cho tròn giấc ngủ từng canh rã
Để đẫm mùa yêu những khắc mòn
Năm tháng dần trôi lòng đã thấu
Mẹ từng ru mãi những lời ngon.
_________
THƯƠNG VỢ
Xướng: Lê Ngọc Kiên
Vợ đẻ ba lần bốn đứa con
Ngoài năm chục tuổi nói chi giòn
Đâu còn rực rỡ đương thì thắm
Đã hết tưng bừng lúc tuổi son
Vất vả bao ngày hương tàn héo
Lầm than những buổi sắc mỏi mòn
Gia đình giữ vững tình yêu ngọt
Tổ ấm say lòng hạnh phúc ngon.
08/7/2016
______
ĐỜI MẸ
Cả đời vất vã sống vì con
Mặc cho lưng mỏi vết chân mòn
Thân cò lặn lội trong khuya sớm
Cánh vạc dập vùi buổi nắng giòn
Trăm ngàn khổ cực ai nào thấu
Tuổi đã xế chiều dữ lòng son
Vì đời mẹ thế đâu được chọn
Mẹ vẫn ru hời giấc ngủ ngon
Ngày 8/7/2016 : Đặng Đình Tưởng
__________
VÌ CON
Một đời mơ ước sống vì con
Nuôi con khôn lớn được vuông tròn
Dãi nắng tình vơi mời mộng cỏn
Gọi bão mơ đầy giúp nước non
Đầy chưa buổi nọ thân hình mỏi
Không nhiều bữa ấy dạ tim mòn
Lời mẹ ru con như gió thoảng
Giúp người như chở cả đời con
________ Chi Nguyen
THƯƠNG MẸ
Lam lũ suốt đời, mẹ mỏi mòn
Liêu xiêu chiều xế, nhớ đàn con
Dãi dầu nắng hạ, tình chan chứa
Lạnh lẽo gió đông, nghĩa mãi còn
Vất vả bao ngày, lòng cứ thắm
Tảo tần mấy thuở, dạ nồng son
Gầy gò vóc dáng, đường lê bước
Ao ước con mình rộn bữa ngon
________ Phạm Trọng Tân
Chưa phân loại
Uncategorized