Thu Xưa

Tác giả: Hoa Du Kha

Nắng hạ vừa đi, thu vội về
Vàng cây lá đổ nhuộm đường quê
Mùa thu giết chết hồn thi sĩ
Trong những đêm mưa , gió não nề.
Tóc liễu non xanh mới thuở nào
Tình trong huyết mạch đỏ au au
Ai còn thương nhớ câu li biệt
Ai tiếc cho ai những nghẹn ngào.
Mộng đẹp hơn trăng, mộng cũng tàn
Cái gì hư ảo cả đều tan
Người đi về lại mùa thu cũ
Nhặt lấy hồn tôi chiếc lá vàng.
Trời hỡi, thu nay đã khác rồi
Đường xưa riêng chỉ một mình thôi
Hai bàn tay trắng đâu nên tội
Một nắm xương khô, nắm mộ đời.
Chưa phân loại
Uncategorized