Thu Mơ

Tác giả: Cát Biển

Thu lá thay màu cây vẫn mơ
Trơ bao tàn tích nhánh mong chờ
Vàng hoang ửng lá bao lần đổ
Vẫn ướm đâm chồi thân lá non

Một thoáng giao muà chim vẫn bay
Rền vang hoang đảo tiếng kêu bầy
Trời mây mỏi cánh loài chim biển
Đi rải men nồng muôn bể khơi

Chiều chớm thu vầng mây lửng lơ
Hoang vu cuộc thế nỗi ơ hờ
Buồn vui tụ tán muôn định hướng
Mai sẽ vô thường thân gió sương

Một chớm thu về tim vẫn rung
Âm vang tiếng gọi giữa muôn trùng
Nhịp lơi cằn cỗi bờ rêu phủ
Theo bão mang nghìn phương gió sương

Cát Biển
9-12-02
Chưa phân loại
Uncategorized