Thu Mộng

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Chiều thu vắng em âm thầm ngóng đợi
Bước chân người lạc lối ở chốn đâu
Trở về đây ta nối lại nhịp cầu
Niềm hạnh phúc sẽ bền lâu anh nhỉ

Em lặng lẽ rồi âm thầm mộng mị
Ước vòng tay thủ thỉ má môi kề
Xua tháng ngày cô quạnh cứ ủ ê
Giữa đêm lạnh tứ bề sầu hiu hắt

Nhiều lúc tưởng lòng như ngọn đèn tắt
Chẳng quan tâm phó mặc những chuyện đời
Nhưng thật tình cũng buồn lắm ai ơi
Bởi phận hẩm xuân thời từng dang dở

Em cất giữ nỗi niềm riêng muôn thuở
Muốn lại yêu ngẫm sợ nên cam đành
Ước chi đời thôi hết cảnh mong manh
Để mình được kết duyên thành chồng vợ

Chỉ hy vọng cảnh đời thôi trắc trở
Hạnh phúc này muôn thuở ngọt bền lâu.
2/9/2021
Chưa phân loại
Uncategorized