Thu Mộng

Tác giả: Phạm Thanh Hà

**** THU MỘNG. ****
Thơ: Phạm Thanh Hà

Em nghiêng vai đón mùa thu đầy nắng
Trời xanh kia mây trắng lững lờ trôi
Em đi về lối nhỏ lá vàng rơi
Gió như hát muôn ngàn lời trìu mến.

Trên sông xa con đò tìm về bến
Chở niềm vui dệt nên những niềm thương
Đôi bờ nào còn vương vấn màn sương
Cho man mác từng câu hò điệu lý
́
Lòng bồi hồi nhớ lại buổi anh đi.
Mùa thu ơi! Thu hanh nắng làm gì
Cho mi em ngời lên niềm hạnh phúc
Tim rộn ràng hát những lời tình khúc.

Đường anh về thu giục giã bước chân
Em không còn phải thao thức bâng khuâng
Đón anh về trong nắng ấm hoàng hôn
Giữa thu mộng tình ta thêm nồng thắm
Chưa phân loại
Uncategorized