Lời Của Gió. ****

Tác giả: Phạm Thanh Hà

**** LỜI CỦA GIÓ. ****
Gió hấp hối theo chiếc lá vàng rơi trên lối
Gió run rẩy úp đầu vào ngực núi tím màn sương.
Gió là hương
Mà đêm trường lặng lẽ vương lối mộng
Ướp mùa đông quấn quýt trước hiên nhà
Gió là khúc ca....
Tháng ngày dài ngâm nga khúc u hoài rong rủi
Rồi vụt trôi không chút nuối tiếc ngậm ngùi
Nắng tình trôi
Ngày nhạt nhòa giọt nắng rơi vào khoảng lặng
Lúc đông về nắng trốn biệt mãi nơi đâu?
Vòm trời xa sâu thăm thẳm chẳng bóng chim
Khi hoàng hôn buông lối ta về chỉ là sắc tím
Nắng đi đâu để gió mãi đi tìm
Như cuộc đời anh đi kiếm em trong vô vọng
Rồi trong đêm mơ về nắng nhớ bóng em
Gió len về ru anh ngủ giấc say mềm
Khi thức dậy nắng bên thềm gõ cửa...
Chưa phân loại
Uncategorized