Ngắm Nguyệt

Tác giả: Cát Biển

Cát hoang dại gió ngàn se cồn biển
Xanh mộng ngày xưa vàng lá hôm nay
Trong hang nhỏ lũ còng vo nỗi nhớ
Qua chuyến hành hương áo mỏng còn bay

Anh vẫn đợi chờ đêm hiển lộng
Nắn nót nụ cười đón biển về hôn
Anh vẫn đợi hoàng hôn lịm chết
Để ánh bình minh gọi thức tâm hồn

Là ốc đảo trơ mình muà sóng vỗ
Là cuối chân trời ước nguyện vòng tay
Là kỷ niệm chân chim qua làm tổ
Là nghìn trùng hoang tím lạnh màu mây

Em nguyệt rằm tinh cầu cao sáng toả
Lượn giải ngân hà óng ánh ngàn sao
Xa xôi biển li ti tinh thể nhỏ
Cát ngắm nhìn đón những mộng vàng trao

(tặng nm)
Chưa phân loại
Uncategorized